Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 05-11-16, 12:23 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Vượt Ḍng Số Phận (1)+(2)




VƯỢT D̉NG SỐ PHẬN (1)
(Mẫn Thanh-103)


Quả lắc thời gian vẫn chạy đều
Khi mà số phận chửa ngừng trêu
Đừng cho cặp mắt làn sương phủ
Hăy để bờ môi giọt nắng khều
Cỏ mọc vươn ḿnh xuyên kẽ đá
Mưa tràn ngập đất dưỡng nhành rêu
Vừa buông xả hết niềm sân hận
Gánh khổ oằn vai bỗng nhẹ hều

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN



VƯỢT D̉NG SỐ PHẬN (2)
(Mẫn Thanh-104)


Ṿng xoay tạo hoá măi lăn đều
Chẳng giận hay hờn dẫu trớ trêu
Vợ chỉ làn mây nh́n sóng giỡn
Chồng thương sợi tóc thả tay khều
Theo luồng gió nhẹ thuyền ra biển
Dơi chậu hoa vàng gốc phủ rêu
Những buổi hoàng hôn cùng ước nguyện
Ngày mai nắng đẹp ở quanh lều

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT




Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái ǵ đó thật lớn lao... có lẽ, đó là t́nh yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
nguyenxuan (22-11-16), Tường Nghi (06-11-16)