Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 08-12-16, 10:07 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Đàn Ong Vướng Bệnh




ĐÀN ONG VƯỚNG BỆNH
(Mẫn Thanh-110)


Chẳng lẽ đàn ong vướng bệnh tình
Khi vừa ngửi nhụy đóa đào xinh
Tìm hương tổ ấm nhành hoa dỗi
Bỏ mật vườn xuân lũ kiến rình
Nguyệt vỡ đêm nhòe ôm bóng ảo
Sương tràn suối lạnh phủ màu trinh
Ngàn năm phải nếm sầu ly biệt
Thức giữa rừng khuya chỉ một mình

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN




CHỈ KHÓC CHO MÌNH
(Mẫn Thanh-111)


Buồn thay nguyệt lão dứt duyên tình
Gãy nhịp cung đàn hỏng phím xinh
Gác ngọc còn trăm mùa khổ dõi
Giường loan đã một vết đau rình
Nhìn hoa ngự uyển hờn trăng khuyết
Quyện gió thư phòng tủi chữ trinh
Sóng vỗ trùng dương từ vạn thủa
Hồng nhan lỡ phận khóc cho mình

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT


Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to ntd For This Useful Post:
Cá chuồn (10-12-16)