Chủ đề: Hẹn Trả Đời Sau
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 07-01-17, 12:57 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Hẹn Trả Đời Sau




HẸN TRẢ ĐỜI SAU
(Giao Cổ Đối)
(Mẫn Thanh-114)


Câu thề chắc hẹn trả đời sau
Một nửa hồn tôi đã nát nhàu
Lá đổ theo chiều cơn bão mạnh
Trăng nằm lạc hướng khoảng trời đau
Nhìn khung ảnh nhớ mùi hương cũ
Lỡ cuộc tình xa bỏ chuyến tàu
Kỷ vật giao người thương giữ áo
Xin chờ kiếp nữa lại tìm nhau

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN




THƯƠNG KẺ ĐẾN SAU
(Giao Cổ Đối)
(Mẫn Thanh-115)


Ngẫm thật thương mà kẻ đến sau
Hằng đêm chỉ một trái tim nhàu
Rơi vào biển lạnh dòng châu đắng
Ngọn núi hoang nằm phủ nỗi đau
Tại bão mưa về tan ánh lửa
Vì dông gió thổi dạt thân tàu
Trên đồi vắng lặng còn nghe rõ
Lũ vạc kêu bầy bởi mất nhau

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT


Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn