Chủ đề: Sau Ngày Khói Lửa
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 04-04-17, 01:44 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Sau Ngày Khói Lửa




MỘT THỜI BOM ĐẠN
(Mẫn Thanh-134)


Quê mình thuở ấy ngập mìn bom
Ngã rạp vườn cau khói đỏ lòm
Giặc giẫm xe càn quay súng nổ
Gông kìm đạn xả bắt người gom
Làm con ngõ hẹp chiều im tiếng
Bỏ dãy nhà hoang ngói lệch vòm
Cũng bởi quân thù gây chiến sự
Cha già mẹ yếu chẳng người nom

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT



SAU NGÀY KHÓI LỬA
(Mẫn Thanh-135)


Một dãy đèn khuya bóng đỏ lòm
In hình bọn trẻ dáng gầy nhom
Ngoài cơn gió lạnh nằm trong hẻm
Dưới dạ cầu hư ngủ giữa vòm
Bởi mất ông bà cha lẫn mẹ
Nên hờn khói lửa đạn cùng bom
Thường lo cuộc sống ngày hai bữa
Kẻ dẫn người xin chút bạc còm

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN

Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái gì đó thật lớn lao... có lẽ, đó là tình yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
Cá chuồn (22-04-17), Gió Bụi (05-04-17), Thành Phạm (09-04-17)