Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4733  
Cũ 24-05-17, 07:56 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Đêm chưa ngủ mà đã mơ thấy biển

Đêm chưa ngủ mà đã mơ thấy biển
Thấy sóng bạc đầu ôm lấy cát yêu thương
Thấy dấu chân người trên bến bãi còn vương
Con ốc nhỏ nằm nghiêng mình tắm nắng

Thấy con thuyền gác mái nằm im ắng
Như đợi chờ ai đó cuối trời xa
Cánh hải âu chấp chới bóng mây qua
Và em đứng gót trần bên mép nước...

Ngộ nghĩnh quá lẽ nào mơ đến trước
Khi em còn thao thức với đêm sâu
Sóng ôm bờ tung bọt nhớ trắng phau
Nghìn năm nữa chắc vẫn là chung thuỷ

Sóng ân cần lời tự tình thủ thỉ
Con dã tràng se niềm nỗi không tên
Anh tóc mềm ngồi hát rất hồn nhiên
Khung cảnh ấy là mơ hay không phải ?

Hay biển níu thời gian quay trở lại
Đem nhớ tràn lên ngực sóng nôn nao
Hay cuộc tình đẹp tựa giấc chiêm bao
Cho người mộng cả khi còn đang tỉnh...

PL 9.4.2017
Trả lời với trích dẫn