Ở nơi hiu lạnh
Gió lạnh nơi này lạnh lắm anh
Co ro cả chiếc lá trên cành
Người đi khăn áo muôn màu sắc
Em chỉ một mình với mỏng manh
Phố lạ hay quen không biết nữa
Thấy mình lữ khách phút dừng chân
Lưng trời mây xám bay vời vợi
Bỗng nhớ vô biên một bóng thầm
Chiếc lá cớ chi rơi tận chỗ
Hay là thơ gởi của ai chăng
Hồng phai dăm đoá bên bậc cửa
Lặng lẽ mùi hương ghé tóc quàng
Em nhớ nắng vàng nhớ cỏ hoa
Nhớ con dế nhỏ, nhớ hương trà
Nhớ anh, nhớ phố, con đường nữa
Như thể lâu rồi vạn cách xa...
PL 5.4.2017