Nhớ mưa
Cơn mưa đi đâu chiều nay không tới
Vạt nắng cuối ngày rực rỡ tận hoàng hôn
Em nhớ mưa... ai có nhớ như em không
Hạt hạt qua hiên th́ thầm như hát
Mưa quên lối về hay đă xiêu vào khung trời khác
Em nhớ vô cùng những sợi đan nhau
Nhớ mùi hương nào khi mưa đổ bên song
Và cánh gió phiêu du lăn trầm trên lối trống
Mưa... như khúc nhạc t́nh d́u t́nh nhân vào mộng
Sao mưa không về... lề phố cỏ xanh xao
Mưa không về lá rụng nằm những góc phố hanh hao
Em như kẻ lữ hành chợt nhận ra dưới chân ḿnh sa mạc...
PL 4.4.2017