Vẽ một giấc mơ
Có cọ màu nào huyền nhiệm không anh
Để em vẽ lại giấc mơ thành sự thật
Một quãng đường trần gót hài tất bật
Vẫn nhói lòng gìn những giấc mơ xa
Cuộc đời đã đổ vào giấc mơ em những màu sắc buồn hoen pha
Những màu cô đơn, những màu hờn tủi
Chiếc cọ nào có thể vẽ chồng lên anh cho em mượn với
Em sửa đời còn tươi tắn những màu vui
Hay anh chỉ chỗ em mua màu sắc của tình yêu
Màu hạnh phúc, màu bình yên nơi nào bày bán
Màu nắng, màu hoa, màu cỏ cây tươi rạng
Đủ lấp những xước trầy, phai ố, chênh chao
Bức tranh em cần thắm lại những xanh xao
Ấm lại tàn tro, vẹn nguyên lại lòng đã vỡ
Hồng lại má môi, dịu dàng thương nhớ
Anh có thể nào như Bụt giúp em không ?
Con thuyền độc mộc đã trôi suốt mấy đoạn sông
Bến đục bến trong ngại ngần bao mùa mưa nắng
Cọ màu nào vẽ giùm em một khung trời giông bão lặng
Nằm gối lên đồng nghe thương ngát xung quanh
... Cọ vẽ nhiệm màu trần gian này có hiện hữu không anh ?
PL 4.4.2017