Đêm gọi em ngoài cửa
H́nh như
đêm gọi em ngoài cửa
H́nh như
ngọn gió cũng đi t́m
Chiếc lá rơi nửa song lần lựa
Nghe nỗi nhớ tràn hơ hải ngăn tim
Người cuối phố khép rồi căn pḥng nhỏ
Nhành lan thôi toả hương
Con thạch sùng đếm thời gian chưa ngủ
Ba hoa góc tường
Đêm đổ vào căn pḥng bóng tối
Rủ mộng mị theo nhau
Chợt thấy mắt người rất rơ
Như hôm xưa... lần đầu
H́nh như vầng trăng cũng rủ rỉ
Ngôi sao thắp dẫn đường
Nơi có căn pḥng nhỏ
Thơm lừng y hương...
Em ôm đêm làm bạn
Ṿng tay đêm nồng nàn
Phố ngủ đi nào phố
Mai đôi bờ cầu sang...
20.3.2017