Album cũ
Có lúc nhớ nhà xưa da diết
Lục album t́m lại bóng h́nh
Màu kư ức phủ dày ảnh cũ
Thấy một thời xa vắng hiện lên
Đời đă dẫn người đi mấy lối
Mẹ bây giờ bóng lặng chân mây
Con bây giờ đàn chim tản mác
Khuất về trong quá văng những ngày
Ai đă vẽ thời gian lên mắt
Mà bây giờ ta khác ta xưa
Những hồn nhiên hôm nào rơi mất
Chỉ sầu tư chen chỗ đến thừa
Nh́n ảnh cũ thương Ba thương Mẹ
Thương guộc gầy một thuở lao đao
Ai từng sống những ngày bao cấp
Hiểu gian nan cơm áo ba đào...
Album lật thương từng kỷ niệm
Nhớ từng người từng lối riêng đi
Bao giờ nhỉ ngày xưa chạm lại
Chợt nghe bao tha thiết về gh́...
PL 17.3.2017