Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4768  
Cũ 24-05-17, 09:10 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa lặng lẽ
Phải sầu không mưa ơi
Sợi giăng dài như thể
Nỗi niềm chi không lời...

Chợt thèm ôm ḿnh ngủ
Mưa về ru quanh pḥng
Gối đầu lên tay khép
Nghe mưa mềm qua song

Cánh chuồn ơi có ướt
Bướm vàng có ngưng bay
Mưa đầu mùa bất chợt
Chiều mênh mang biện bày

Chợt thèm tan trong gió
Theo hạt mưa âm thầm
Ngủ đi ta ngoan nhé
Bên mưa chiều bâng khuâng

PL 16.3.2017
Trả lời với trích dẫn