Ban mai
Chim đă hót ban mai ngoài cửa
Ngày đă lên màu nắng hửng rồi
Người đă dậy trà pha ly rửa
Ngắm chân trời hồng những mây trôi
Con phố nhỏ trở ḿnh đón gót
Ai chờ ai ḥ hẹn hôm này
Thủ thỉ nhắc hàng cây thay lá
Gội nhánh cành với hạt sương mai
Ngày đă mới ḷng riêng cũng mới
Nghe đầu thềm ngọn gió rủ rê
Gương lược cũ chải suôn tóc rối
Ướm hài xanh mộng lối đi về...
...
Dậy đi cỏi, đi hoa, đi bướm
Đi những ḷng c̣n ngủ mê im
Ngày đă đợi ngoài song hơi hởi
Nắng thơm tho bậc cửa đang t́m...
PL 12.3.2017