Khi anh hôn em
Anh ướp đường ?
ướp mật ?
ướp hoa ?
Sao nụ hôn ngọt thơm nồng nàn đến vậy
Hay ủ than hồng ?
sao cớ ǵ em rạo rực bỏng cháy ?
Hay sóng dập duềnh, chút chạm đă tan loang
Anh ủ bằng ǵ mà em ngập ch́m trong xúc cảm miên man
Môi quyện lấy môi ngỡ thiên thu không rời được
Nụ hôn anh hay chuyến tàu thời gian đi ngược
Đem trả em về hôi hổi trọn thanh xuân
Anh ủ bằng ǵ mà em như ngọn nước triều dâng
Chan chứa chảy về thiên đường vô tận
Ṿng tay siết gh́ sóng sánh giọt yêu thương ngần ngận
Da thịt tan vào không c̣n những ranh ngăn
Chắc là anh đă ướp cả trăm năm
Vào giây phút em bờ môi đọng nắng
Nhắm mắt nhận những ngọt ngào từ môi anh mê đắm
Níu cả đất trời như ngừng lại quên quay...
Anh ướp ǵ vào nụ hôn... đâu phải rượu phải không
mà tuư luư em say...
Men t́nh ái lịm mê không muốn tỉnh
Nụ hôn anh hay sóng triều tự ngh́n năm trầm tích
Cuốn em vào bể hạnh phúc không thôi...
Khi anh hôn em nụ hôn nồng nàn quấn quưt hơn cả trầu vôi...
PL 11.3.2017