Tạm biệt Oppo
Tạm biệt nhé Oppo…
Đã theo em buồn vui một thuở
Lặng lẽ âm thầm ngược xuôi chở nhớ
Phím bấm chưa mòn bịn rịn rời tay
Message, zalo ân cần bên đó bên đây
Trao gởi hỏi han
khi sáng
khi trưa
khi chiều
khi tối…
Kỷ niệm còn hồng trong hộp thư chờ đợi
Mai Off phôn rồi gói ghém lại thôi
Có những thứ vô hình lại không nỡ thả theo gió mây trôi
Muốn giữ lại hành trang, muốn cất vào ngăn tủ
Mỗi khoảnh khắc qua đi, bao nỗi niềm hóa cũ
Lưu luyến, bùi ngùi như sắp vẫy người thân
Tạm biệt Oppo
Tháng ba đang qua thềm treo lên lá những hạt nắng bâng khuâng
Nghe quá vãng những mùa xưa lẩn khuất
Mở ngăn lòng buồn vui nào xếp cất
Mai Off một thời
… Thương nhớ Oppo…
PL 9.3.2017