Nửa đêm
Ngọn gió h́nh như đang gơ cửa
Phải là đă mệt những phiêu du
Dặm trường muôn nẻo chan sương tuyết
Về đứng bên hiên rũ bụi mù ?
Hay là chiếc lá vừa va đấy
Phiến mỏng như là một làn hơi
Thu vẫn nơi nào chưa trở lại
Lá xốn xang chi đă nhánh rời ?
Hay tiếng côn trùng bay lạc chỗ
Rồi nằm khép cánh dưới khe im
Gọi ai khản giọng không ai biết
Ôm những nhớ nhung xuống cỏ ch́m ?
...
Trở dậy ra thềm, không ǵ cả
Chắc là ta mộng đấy ta ơi
Chân trời chấp chới sao chưa ngủ
Bỗng nhớ vô biên một mắt người...
PL 4.3.2017