Ba gọi từ quê vào thăm con gái
Ba gọi từ quê vào thăm con gái
- Thế nào con ? An ổn không con
Như thể là ngày xưa nhỏ dại
Chưa từng đi nửa quãng giày mòn
- Dạ con ổn, xa nhà từ độ...
Tiếng Ba trầm dò dặn không nguôi
Dường con cứ là con bé bỏng
Dù tóc pha sương gió đời người
Ba cũng đã tuổi chồng lên tuổi
Như ngọn đèn sẽ lụn mai kia
Chợt muốn níu thời gian dừng lại
Níu ngày xưa yêu dấu quay về...
Con bây giờ như Ba...tổ rỗng
Hiểu thêm lòng cha mẹ từng khi
Giữa đời rộng tình thân se sắt
Lệ không dưng bỗng rớt nhu mì...
PL 28.2.2017