Dẫn em đi đi anh
Dẫn em đi đi anh
Đến nơi nào chỉ còn hai đứa
Chỉ lá chỉ hoa không còn chi nữa
Cơm áo gạo tiền bỏ lại lối trần gian
Dẫn em đi đi anh đến chốn bình an
Chim rộn hót giữa hương hoa thơm lựng
Em sẽ gói lòng những tháng ngày bão giông lận đận
Nép bên vai người nhắm mắt ngủ hồn nhiên
Có biết bao điều em những muốn nguôi quên
Muốn trả lại Nguyệt Tơ trầu vôi xưa đắng đót
Trả lại trà phai rượu nhạt tay nào rót
Gương lược bên người soi lại tuổi xuân xanh
Thiên đường nơi nào anh dẫn em đi đi anh
Em sẽ vai áo lá và chân mang giày cỏ
Nắm tay anh hiền ngoan và bé nhỏ
Quên hết nhọc nhằn trên nẻo đã từng qua...
PL 27.2.2017