Tháng hai ơi
Tháng hai ơi cớ gì còn lạnh
Cớ gì sương mỗi sớm mấy muôn đường
Thu mùa trước còn luyến lưu bịn rịn
Hay đông nào vẫn quanh quẩn Sông Tương
Cớ gì gió thổi dầm dề vòm lá
Cớ gì mây mờ mịt cuối chân trời
Người ra phố giấu mình sau lần áo
Vai mơ hồ dăm chiếc lá bay lơi...
Mùa quen thuộc đã lạc về đâu đó
Tháng hai chờ xao xác với cơn mưa
Em cũng đã trái tim mình để ngõ
Bao niềm vui đã rủ nỗi buồn đùa
Em còn có tay người đan khi lạnh
Than lửa nào sưởi ấm tháng hai yêu ?
Ngày mỗi ngày vẫn tan vào cuối tối
Mùa chưa sang thêm lạnh tháng hai nhiều...
PL 23.2.2017