Giữa chừng việc
Giữa chừng việc, bỗng chen vào thương nhớ
Ngoài kia hiên, vạt nắng chợt vàng hơn
Ngọn gió đùa ruổi chiếc lá lơn tơn
Dường thấp thoáng áo người trong đáy mắt
Hoa muồng vàng cuối đường như lửa thắp
Chim hót cười trong ṿm lá xanh sâu
Con trùng c̣i ngủ trong đất bao lâu
Dường cũng đă trở ḿnh vui gió tới
Giững chừng việc, tưởng như ngày hồ hởi
Có ai chờ đâu đó nắm tay đi
Đă thôi sầu những ngày tháng thiên di
Yêu cả màu thời gian trôi lững thững
Đă khuất về sau lưng bao lận đận
Trên trang ḷng, mực mới viết an nhiên
Thấy như ḿnh môi má đỏ huyên thuyên
Chân hài đẹp theo ai con đường mộng…
PL 22.2.2017