Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 03-07-10, 05:18 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Khó ngủ

Nửa chừng giấc, chập chờn đêm khó ngủ
Vọng buồn buồn rả rích tiếng mưa khuya
Con ngơ vắng ánh đèn treo vàng vọt
Khóm trúc đầu hiên mưa ướt đầm đ́a

Căn pḥng nhỏ, nghe thạch sùng tắc lưỡi
Giữa bốn bề im ắng gọi t́nh lang
Chừng khắc khoải, chừng thiết tha mê muội
Đêm bỗng bâng khuâng hoang hoải dặm ngàn

Ừ, đêm lạnh, đêm dài, đêm vô vọng
Em đứng ngồi...không hết mấy canh thâu
Những ngăn ḷng chứa điều chi chật chội
Đóng mở lao xao...day dứt cô lầu

Trôi dằng dặc bậc thang đời mỏi mệt
Em làm người đi nhặt nắng mùa đông
Không gom nổi cho một lần hóa lửa
Nên lạnh theo đêm đổ măi vào ḷng...

PL 3.7.10
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Mỹ Duyên (03-07-10), Nhím con (04-07-10), Oasis (06-07-10)