Buổi sáng đi làm
Không phải mùa đông... không phải mùa thu
Mà sương mù giăng mịt mờ muôn lối
Gió... lạnh như là nơi nào gởi tới
Len vào ngón cầm nhắc nhở tay ai
Không đếm hết bao mùa gió sớm rủ trên vai
Và lá rụng đầu ngày đem nỗi niềm đến thả
Chững vòng xe đi nhớ cồn cào bờ vai ai quá
Nhắm mắt nghe mình cơn sóng tan loang
Phố sớm đèn còn ngã rẽ mênh mang
Chớm lạc về nơi mắt người ấm áp
Cây đứng bên đường chụm đầu bóng sát
Có biết một người nhớ một người không
Buổi sáng đi làm phố nhỏ chưa đông
Em chở theo mình nhớ nhung chan chứa
Một nẻo trần gian đường qua quá nửa
Thương gót song hành Tơ Nguyệt vừa se...
PL 20.2.2017