Ngày sang
Ngày đã bắt đầu rồi đấy ta ơi
Xe vẳng tiếng, tàu vừa qua động phố
Gió cồn cào gõ vào then tở mở
Hoa đầu thềm, cây cuối lối vươn vai
Trời vẫn lạnh... cớ gì ? Đã tháng hai
Đông thì cũ và thu còn chưa tới
Giụi mặt vào tay, nghiêng lòng phía gối
Đơn lẻ nghe từng cơn gió qua hiên
Giấc ngủ tan rồi trăn trở niềm riêng
Lơ lửng góc lòng bao điều cũ kỹ
Chợt giữa an yên đôi điều ủy mị
Nghe lệ chực chờ trên khóe mi rơi
Ngày đã bắt đầu, ta với ta thôi
Dậy đi chải đầu soi gương ra cửa
Khăn nhớ quàng thêm, áo dày chút nữa
Tháng Hai vẫn còn sương gió chưa buông...
PL 17.2.2017