Anh ngủ thêm đi
Anh ngủ thêm đi đừng thức sớm
Dù ngày đã ghé đến ngoài hiên
Dỗ dành cho vẹn chiêm bao nhé
Kệ những xôn xao đợi gọi tìm
Phố dẫu người đi xe vọng tiếng
Bầy chim ran ríu hót đầu hồi
Ngủ thêm anh nhé bên rèm rủ
Có nụ hôn thầm len lén môi...
Hãy gối tình em cho đẫy giấc
Như là em cạnh với tay đan
Kim tiền áo gạo buông ngoài cửa
Chỉ có bình yên sóng sánh tràn
Khép mắt ngủ thêm đi anh nhé
Gió đầy bên lối kiễng chân ru
Lá vừa rơi xuống ngoài song đó
Hẳn có đề thơ gởi đến từ...
PL 19.1.2017