Tiễn năm cũ
Tạm biệt nhé những buồn vui năm cũ
Tạm biệt đông, tạm biệt hạ, tạm biệt thu
Hoa bên rào và cỏ góc sân dư
Cả chiếc lá vừa rơi trên mấy lối
Tạm biệt ta... những tháng ngày sầu tưới
Ôm bóng mình thêm lạnh ngón tay xương
Tạm biệt tình hư ảo khói mây vương
Bên bàn phấn điểm trang cho mùa tiếp
Trước giao thừa biết bao điều quyến luyến
Lịch trên tường tờ cuối mỏng manh treo
Trong đáy lòng nghìn thương nhớ dây leo
Dăm khắc nữa em sẽ là em khác
Tạm biệt nhé những vết dằm còn rát
Mai mùa về dành dỗ lại hư hao
Trăng sẽ tròn như thề hẹn hôm nao
Tim không tuổi nuôi tình yêu không tuổi...
PL 31.12.2016