Ngày cuối năm
Ngày cuối năm, việc vàng không có mấy
Vẩn vơ em ngồi lục lọi ḷng ḿnh
Đong đếm vui, buồn, thương, nhớ linh tinh
Cán cân lệch về phía nhiều hiu quạnh
Sau những rộn cười là sầu tư ương ngạnh
Dẫu đôi lần tưởng đă loăng sương mây
Đem thả về trời lại ngược gió loay hoay
Như không nỡ rời nơi từng quấn quưt
Ngồi đếm bao lần em t́m em thút thít
Những buổi chiều vắng lặng với hoàng hôn
Em đâu phải bể sông, cớ ǵ sóng chơn vơn
Tung khỏa măi những điều không muốn nhớ
Ngày cuối năm, nắng vàng ươm lối phố
Bịn rịn ǵ chiếc lá quẩn song thưa
Ai đă kịp nói ǵ với ai chưa
Mai lịch lật một mùa miên viễn khác...
PL 30.12.2016