Chat trưa
- Gói không khí Hà Nội về em nhé
- Biết làm sao gói được bây chừ
- Bỏ vào bịch cột dây thun lại...
- Được không hè, anh thích vậy ư?
Anh lãng mạn khác gì em nhỉ
Đôi khi lòng chẳng vướng bận chi
Chỉ còn mây, còn trăng, còn gió
Quên lợi danh cơm áo hằng ghì
- Em sẽ cố gói vào chút ít
Tặng cho anh mai gặp làm quà
Lạnh nơi này mênh mang vời vợi
Thương Sài Gòn không bóng đông qua
....
Hà Nội lạnh se se muôn phố
Người ra đường khăn áo xôn xao
Xa tay cầm ai và ai đó
Lạnh chan vai nghe nhớ cồn cào
27.12.2016