Đôi mắt phản bội
Lúc cần thức rủ rê nhau đòi ngủ
Chuyện dở dang người đợi phía đầu trời
Sáng ra mở, từ anh đôi cuộc gọi
Giận mắt rồi thức ngủ lấy làm chơi
Hay mắt cũng biết hờn ghen mắt nhỉ
Khi thấy người hay ngóng một người xa
Nên rắp lòng quay lưng và ngoảnh mặt
Còn chơi khăm một vố... thiệt tình à
Rồi bây giờ muôn bề yên ắng giấc
Lại chong chong, nói chuyện với ai giờ
Chuyến tàu sớm cũng còn lâu mới chạy
Thức làm gì cho ta hóa bơ vơ...
Thôi mắt nhé, đừng hành nhau bướng bỉnh
Đừng làm như kẻ lạ với người dưng
Đừng đỏng đảnh trò troll làm tiêu khiển
Đừng đôi co đòi nhắm lúc ta cần...
....
Người phía đó cũng dễ thương hiền hậu
Đâu cớ gì mắt ghét có phải không
Ngày tất bật thời gian không có mấy
Chỉ đêm sang mới rảnh chuyện trò cùng...
PL 27.12.2016