Không đề
Tàu khuya vừa qua chuyến cuối
Sần sật sần sật đường ray
Tiếng còi khua vang bóng tối
Chợt như tan mộng cuối ngày
Đợi gì mắt còn chưa khép
Tay vòng ôm mấy gối ôm
Nghe mùi hương con tràn nhớ
Xa xăm muôn chuyến tàu dồn
Tàu đi về nơi người đợi
Lặng thầm qua hết những ga
Có bàn tay chờ tay nắm
Có bàn chân mơ hiên nhà
Và ta... từ khi cũng vậy
Đợi mong tha thiết tương phùng
Đèn lòng thắp riêng mình thấy
Ngực trầm trong hố nhớ nhung
Tàu khuya còi lay bỏ lại
Bộn bề vừa xáo sau lưng
Cơn ngủ cũng hờn thì phải
Bỏ ta côi giữa gối chùng...
PL 26.12.2016