Sụt sùi đông
Sụt sùi quá mùa đông thành phố
Em nhớ người quá đỗi người ơi
Đông mùa cũ hay đông mùa mới
Ghé t́m ai qua ngơ bời bời
Lạnh cứ len vào ḷng rúc rích
Như dỗi hờn cơn gió ngoài hiên
Mưa cứ thả sợi dài vời vợi
Như tơ đan lằng lặng nỗi niềm
Mưa không ngớt, gió ngang song tạt
Em ủ tay vào áo tự ḿnh
Mùa tưởng cũ vẫn hoài quay lại
Chắc sợ người ngày tháng quên tên
Đông thành phố, h́nh như không hẹn
Lưng chừng đường giụi mắt rơi châu
Đem mưa đổ từng cơn không dứt
Phố cô liêu chan đẫm ngh́n sầu…
PL 13.12.2016