Lạnh
Lạnh quá anh, mùa đông về phố
Cây phong phanh treo lá bên đường
Mưa rắc hạt lên làn tóc liễu
Những mái nhà lấp ló mù sương
Người dậy sớm đi đâu vạn nẻo
Có nghe lòng hơi gió len len
Người cô lẻ sầu dâng ngập mắt
Dưới chân đi sỏi lạnh thầm lèn
Ngày vẫn cuộn trong chăn chưa thức
Mưa miệt mài kể lể niềm riêng
Ai giấu nhớ vào mây da diết
Mà mây giăng muôn lối đường chìm
Đông lạnh quá, tay nào em nắm
Để nghe lòng thôi những co ro
Mưa cứ thả vào tim hạt nhắc
Rồi lăn lay ký ức vầy vò...
PL 13.12.2016