Ngày con 18
Không phải bỗng dưng con lớn
Mà tựa như thể bỗng dưng
Từ nay con thành thiếu nữ
Thời gian nhanh đến vô chừng...
Con nhé, bên cạnh ngày nắng
Sẽ còn có những ngày mưa
Nỗi buồn chen lẫn hạnh phúc
Từ nay con hiểu bốn mùa...
Trái tim mở ra thế giới
Không còn cổ tích trẻ con
Bên cạnh Cô Tiên, Ông Bụt
Có thêm Phù Thủy rập rình
Bàn chân từ nay vững bước
Hoa hồng chen lẫn chông gai
Thành công đợi con phía trước
Kiên tâm con nhé gót hài
Mẹ không còn ngăn được nữa
Những gam màu xám cuộc đời
Như thời con còn thơ bé
Chỉ màu hồng ở quanh nôi
Chân trời ngoài mây nắng đẹp
Còn có những bão giông chờ
Từ nay mạnh mẽ con nhé
Sẵn sàng trong cả giấc mơ...
Mẹ vẫn ngay cạnh con gái
Khi nào con mệt cứ tìm
Lòng mẹ dù con không thấy
Đủ con về trú an nhiên...
Hãy vui và nhiều hạnh phúc
Thắp lên ngọn nến thật hồng
Mừng con từ nay mười tám
Bước vào thế giới biển sông...
PL 10.12.2016