Đã thấy
Đã thấy người quàng khăn đi trên phố
Vai tựa, tay cầm, mặt giấu vào lưng
Tôi khách lạ cũng chợt thấy bâng khuâng
Sài Gòn lạnh người xích gần thêm chút
Chàng trai ấy nói gì... cô gái cười khúc khích
Nắng chưa lên mà ấm quãng đường cùng
Phố đầu ngày gió ruổi gót lông nhông
Dường gió cũng vui lây lùa không ngớt
Đã thấy con đường hàng cây lá bớt
Những vàng xưa rụng xuống để xanh sang
Bầy sẻ nâu trên nhánh trổ huyênh hoang
Như thể đợi lâu rồi mùa mới ghé...
Tôi cũng thấy tôi tàn tro lửa hé
Giữa ngày đông nghe nhớ ủ tim mình
Có những xa xôi vẫn như cạnh bóng hình
Không ngại nữa sương mù hay gió buốt...
PL 7.12.2016