
24-05-17, 02:31 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Không đề
Buông công việc nhìn ra chiều xuống
Nắng hình như đã nhạt lâu rồi
Ngày có lúc trôi nhanh không tưởng
Như có gì rượt thúc sau đuôi
Ai chở gió, chở mây về phố
Chở giùm em một ít rỗi nhàn
Đóa hoàng hoa bên thềm chớm tủi
Cánh đã nhàu khách hẹn chưa sang
Bữa cơm vội, chuyện trò cũng vội
Việc đứng chờ như nợ đòi thân
Ai chiều nay ngồi bên quán phố
Có thương em mà nhớ nhung thầm
Chỉ là một chuyến xe qua quãng
Bận bịu gì quên gió quên mây
Rồi khi ngẩng nghe lòng thảng thốt
Chỉ còn em sót dưới chân ngày...
6.12.2016
|