Đôi khi ngoảnh lại
Đó không phải là lần đầu tiên em khóc
Nhưng là lần đầu tiên em hiểu "tàn nhẫn" là ǵ
Khi niềm tin bỗng vỡ thành trăm mảnh
Vô cớ, bàng hoàng... không hiểu nổi lư do
Cũng có thể là chỉ một ḿnh em ngây ngô
Tưởng thế giới chỉ có màu hồng như trong cổ tích
Đâu biết
những lạnh lùng sắc xám
Đang chờ ḿnh chạm phải để loang ra...
Có những niềm đau theo năm tháng sẽ phôi pha
Nhưng cũng có những niềm đau ở ĺ trong góc ngực
Em không giận ǵ ai nhưng ngại ngần là có thực
Sợ những dối lừa như nỗi sợ phù thủy của trẻ con...
Cũng có thể chỉ có một ḿnh em ôm vết thương ḷng cũ héo hon
Đắp măi ngôi mộ cho một cuộc t́nh dị dạng
Anh, đă tự đắc đi qua thản nhiên, kiêu ngạo
Trang cổ tích lem màu run rẩy chỉ riêng em...
Đó là lần đầu tiên em hiểu cuộc đời cũng có màu đen...
Không c̣n dám hồn nhiên hạnh phúc khi yêu ai lần nữa
Cổ tích tan rồi... xót xa thừa mứa
Ngoảnh lại nghe buồn như thể mới đâu đây...
PL 5.12.2016