Mưa Tháng Mười Hai
Mưa Tháng Mười Hai có phải cơn mưa sót
Dăm hạt xiêu thềm... nhắc một mùa qua
Hay mưa đến gội lòng em cho trót
Rồi nắm tay anh đi tiếp đường chờ...
Hình như vậy, nên những u sầu cũ
Bên buổi chiều mưa đổ chẳng loi nhoi
Chỉ nghe lòng những sợi thương sợi nhớ
Vẽ hân hoan tha thiết một người
Ồ lạ nhỉ, có những điều tưởng mãi...
Như mưa buồn chẳng thể đổi thay đâu
Sao chiều nay nhìn cơn mưa ngang phố
Lại thấy chiêm bao về rạng sắc màu
Tình tưởng lạnh từ khi cơn mưa tạt
Có ai ngờ trở ấm buổi đầu đông
Em ngồi ngắm dịu dàng mưa trên lối
Ngỡ tình ca anh hát rót đầy lòng...
PL 2.12.2016