Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 29-05-17, 11:52 AM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định Ngọn Lửa T́nh Yêu




NGỌN LỬA T̀NH YÊU
(Mẫn Thanh-125)


Xưa cùng xướng họa bản t́nh thơ
Tưởng giỡn rồi yêu thật khó ngờ
Vẽ một ḍng sông thành biển nhớ
Gieo ngh́n hạt cỏ hóa vườn mơ
Đầu nghiêng chạm xuống làn môi đỡ
Mắt khẽ bừng lên ngọn lửa chờ
Bởi lẽ duyên ḿnh chưa hết nợ
Hai miền nguyệt lăo nối đường tơ

NGUYỄN MẪN TRÍ-TN




GIỌT NẮNG VƯỜN XUÂN
(Mẫn Thanh-126)


Giữ đẹp ḷng nhau chẳng chút ngờ
Tâm đầu ư hợp những vần thơ
Đừng cho suối ngọc màn sương vỡ
Hăy để thềm xuân ngọn gió nhờ
Nhụy thấm hương t́nh nay đă nở
Hoa lồng cảnh mộng sớm c̣n mơ
T́m mây gửi trọn lời thương nhớ
Thả giữa vườn yêu giọt nắng chờ

ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT





Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái ǵ đó thật lớn lao... có lẽ, đó là t́nh yêu... (ntd)
Trả lời với trích dẫn