Cưỡi Vạt Sương Chiều
CƯỠI VẠT SƯƠNG CHIỀU
(Mẫn Thanh-163)
Cưỡi vạt sương chiều đếm tuổi xuân
Ṿng xoay tạo hóa đă chia phần
Mơ về cơi Phật ĺa tam giới
Hẹn đến non Bồng trả ngũ luân
Bóng hạc gầy nương cành liễu nhỏ
Đài sen mỏng hứng giọt mưa nhuần
Linh hồn thả bước t́m chơn đạo
Thỏa măn bay cùng áng bạch vân
NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
XIN LÀM GIỌT NẮNG
(Mẫn Thanh-162)
Xin làm giọt nắng giữa mùa xuân
Dơi cảnh b́nh minh vẹn số phần
Sáng giữ duyên lành tâm phổ độ
Trưa bừng ư đẹp cơi trầm luân
Nhờ nghe tiếng kệ ĺa xa khổ
Hiểu rơ lời kinh nguyện thấm nhuần
Giũ bụi phong trần không đổi sắc
Xem đời chỉ tựa đám phù vân
ĐẶNG THỊ THANH NGA-MT
|