
25-07-19, 09:31 AM
|
CM Tứ Thập Nhị Xuân
|
|
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
|
|
BẢN NHẠC CHIỀU
Giọt đổ lưng chiều ngỡ tiếng mưa
Đàn ai thánh thót chẳng ngưng lùa
Cung trầm thổn thức dìu tơ vọng
Nốt lặng mơ màng thả gió đưa
Vẫn tiếc lời ca mềm mại thoảng
Còn vang khúc điệu nhẩn nha đùa
Xao lòng bản nhạc hòa thương nhớ
Lảnh lót ngân hoài kỷ niệm xưa!
Nguyên Xuân
13/9/2014
Bài xướng
CHẠNH GÓT
Cung đàn lỡ nhịp một chiều mưa
Gác vắng chênh vênh ngọn gió lùa
Lối nhỏ đường quanh thờ thẫn bước
Vai gầy gót khẽ não nùng đưa
Lời chưa kịp nói thời gian trễ
Mộng đã mau tan phận số đùa
Tiếc nẻo ân tình vơ vất ngõ
Bao giờ gặp lại hỡi người xưa
21/11/2013
Nguyên Thoại
|