Chủ đề: Thơ viết chung
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 24-10-19, 06:14 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

MỘNG ĐẦU

Gió măi làm chi lạnh chuyển sầu
Phương trời tuyết phủ nhạn về đâu
Thềm hoa lặng trải rèm thu nhớ
Nhánh liễu buồn rơi dải hạ chầu
Mượn nửa phiên t́nh đan ngơ vắng
Xin vài đọt nắng tỏa ḍng sâu
Người ru kỷ niệm hờn phai lăng
Kẻ rớt hồn thơ lỡ mộng đầu.

Nguyên Di
30/7/2013

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 07-06-21 lúc 10:08 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Nhím con (07-06-21)