Chủ đề: Thơ viết chung
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 24-10-19, 06:16 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

XAO ĐỘNG

Gió ngỡ triền hoa chẳng lạnh sầu
Mây buồn lặng lẽ ánh chiều đâu
Quỳnh hương chỉ ước hồn trăng đọng
Nguyệt quế hằng mơ vạt nắng chầu
Cắt nửa ḍng xuân hờn giọt đắng
Xen vài sắc lửa quặn t́nh sâu
Người chia cảm hứng c̣n xao động
Bỗng vụt niềm vui mới khởi đầu.

Nguyên Di
31/7/2013

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 07-06-21 lúc 10:07 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (11-10-24), Nhím con (07-06-21)