Chủ đề: Thơ Nguyên Xuân
Xem bài viết riêng lẻ
  #26  
Cũ 03-11-19, 07:57 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

CẦU NGUYỆN

Chị nắm tay gầy thương tuổi hạc
Em nh́n mắt trũng chạnh ngày xuân
Yêu người vất vả đời thao thức
Quư mẹ long đong đức tảo tần
Một tấm ḷng son bồi nghĩa cả
Bao ḍng chữ mặn cảm t́nh chân
Thầm mong hạnh phúc an lành măi
Nguyện ước mùa vui nắng rạng dần!

Nguyên Xuân
6/2/2016


THƯƠNG BÓNG HẠC

Tím khoảng mây trời thương bóng hạc
Lưng tṛng mắt mẹ hỏi nàng xuân
Sum suê ngơ trước hàng râm bụt
Ủ rũ bờ sau ngọn cúc tần
Hạnh phúc cầu mong đời mở cửa
Yên b́nh nguyện ước phật dừng chân
Bao tầng vũ trụ c̣n đau đáu
Bởi ánh hoàng hôn cứ nhạt dần.

TruongVu
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (21-11-19)