Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #596  
Cũ 15-12-19, 03:44 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Gởi từ nơi xa lắm

Anh đến nơi này chẳng có em
Đường hoang vắng quá, lạnh tim mềm
Người dưng cứ ngỡ người thương gặp
Bóng lạ mà như bóng cũ t́m
Chén rượu mơ kề nâng lại đặt
Vần thơ định gởi xóa rồi thêm
Phương nào nỗi nhớ cùng không nhỉ
Mỗi lúc chiều sang trải cuối thềm…

PL 14.12.2019

@: Thơ đặt hàng.
Trả lời với trích dẫn