Chủ đề: Họa thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 22-01-20, 03:49 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

CÓ MỘT MÙA ĐÔNG
(Tặng nữ sĩ XĐ)

Có một mùa đông chả dễ quên
Thơ như ngọn lửa mới vừa nhen
Đường Thi em gửi hồng như nắng
Lục bát anh trao ấm tựa men
Dẫu biết Vườn Xuân đà khép cửa
Từng hay Ngõ Hạnh đã cài then
Trăng mơ nhớ tóc tiên ngày ấy
Nghĩa biển tình sông hẳn mãi bền...

Lê Nhuệ Giang


Bài họa

NHỚ MỘT DÒNG SÔNG

Đông chằm nỗi nhớ dễ đâu quên
Lắng đọng bao tình cảm hứng nhen
Tứ luật Đường Thi còn thắp lửa
Câu vần Lục Bát cũng bừng men
Vườn Xuân nguyệt tỏa quỳnh ru gió
Ngõ Hạnh hoa cài nắng mở then
Có một dòng sông hòa với biển
Hoài mong chữ thắm nghĩa lâu bền!

Nguyên Xuân
24/1/2015


http://nguyetvien.net/showthread.php...346#post100346
http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post210767
Trả lời với trích dẫn