Chủ đề: Họa thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #132  
Cũ 29-02-20, 03:35 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

NỐT NHẠC ÂN T̀NH

Lặng gẩy đàn ngân uống cạn lời
Êm đềm dạ khúc nhẹ nhàng rơi
Trời kia gió hát cung trầm thoảng
Phút ấy ḷng ru rượu ngọt mời
Nghĩa trộn t́nh đong ḥa vạn tứ
Mây vờn sóng gợn quyện ngh́n khơi
Bao điều nhắn nhủ ḍng thơ mặn
Đằm thắm câu ca gửi đến người.

Hoàng Giao



CH̀M TRONG NỖI NHỚ

Tiếng nhạc trầm êm thoảng vọng lời
Ngôn từ quyện gió lững lờ rơi
Xôn xao tứ thả ru mùa đợi
Thổn thức chiều ngân gửi điệp mời
Nắng vẫn gieo vàng tô mộng bến
Trăng c̣n dát bạc trải ḷng khơi
Ch́m trong khúc điệu mơ màng nhớ
Ngỡ bản t́nh ca của một người!

Nguyên Xuân
22/9/2015


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post240807
Trả lời với trích dẫn