Chủ đề: Họa thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 29-02-20, 04:32 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

ĐÁNH ĐỔI

Bọt nhảy vờn quanh giỡn bóng nường
Ven bờ suối nhỏ ngậm chiều sương
Môi hồng động thủy ngang hàm tiếu
Mắt ngọc tầm xuân sánh cẩm đường
Hỏi đă yêu rồi qua bến hẹn
Hay c̣n ở thế đợi người thương
Rằng tôi lữ khách vô t́nh gặp…
Muốn đổi trần ai lấy mộng thường.

VMT 30/11/2015


10. HỐI HẬN
(bài hoạ)

Có phải ḷng ta vẫn mộng nường
Khi mùa giá lạnh phủ ngàn sương
C̣n yêu kỷ niệm chiều kim mă
Măi tiếc thời gian chốn ngọc đường
Mỗi buổi du hồn qua nẻo nhớ
Bao ngày thắt dạ ngóng miền thương
V́ sao thuở ấy ḿnh không thể
Vượt những rào ngăn trái lệ thường?

Nguyên Xuân
6/12/2015


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post245463
Trả lời với trích dẫn