Chủ đề: Nhớ quê xưa
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 30-04-20, 02:07 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Nhớ quê xưa

NHỚ QUÊ XƯA

Quảng Trị ḿnh xa lại nhớ nhiều
Xanh chè ngọt mít ngát hồ tiêu
Mưa th́ đội nón chăm vườn ruộng
Nắng vẫn trùm tơi nghiện sáo diều
Thiếu bữa cơm vùi sương lạnh thấm
Thêm nồi sắn luộc lửa hồng phiêu
T́nh quê nghĩa mẹ hoài trân quư
Nghẹn buổi về thăm bóng ngả chiều!

Nguyên Xuân
7/4/2019


Bài hoạ của Nguyet Nguyen Thi Thanh

QUẢNG TRỊ NGÀY VỀ
(Bài hoạ tặng cô Nguyễn Thị Xuân Đào)

Mười năm trở bước ngỡ đâu nhiều
Nẻo cũ ngang trời sáo quyện tiêu
Ngẫm buổi nồm thưa bồng lọn tóc
T́m vuông lụa mỏng đỡ cung diều
Đông Hà cổ tự chuông ch́m lắng
Thạch Hăn kim đài bóng ngả phiêu
Lặng ngắm hoàng hôn đời đă nửa
C̣n đây kỷ niệm ngái hương chiều

Thanh Nguyệt – 7/4/2020


http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post321325
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Dũng Trần (28-05-20)