Chủ đề: Họa thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #172  
Cũ 06-06-20, 09:07 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.306
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

ĐỢI XUÂN

Ta đợi biển trăng ánh rạng ngời
Ngẩn ngơ hồn trải sóng trào vơi
Hoa choàng lối mộng trời hồng ửng
Lá vẫy xuân ngàn cảnh sáng tươi
Qua đỡ bậu mừng thơ toả nắng
Nhạc reo vần thả chữ mong người
Xa rời thuở ấy mơ ngày gặp
Tha thiết nhớ ai mắt gượng cười.

Cười gượng mắt ai nhớ thiết tha
Gặp ngày mơ ấy thuở rời xa
Người mong chữ thả vần gieo nhạc
Nắng toả thơ mừng bậu đỡ qua
Tươi sáng cảnh ngàn xuân vẫy lá
Ửng hồng trời mộng lối choàng hoa
Vơi trào sóng trải hồn ngơ ngẩn
Ngời rạng ánh trăng biển đợi ta!

Nguyên Xuân
15/9/2012

Bài xướng:

MẾN CẢNH XUÂN


Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời,
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi,
Hoa cài dậu trúc cành xanh biếc,
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi.
Qua lại khách chờ sông lặng sóng,
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người.
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng,
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta
Đầy vơi chén rượu thơ vui thú
Biếc xanh cành trúc dậu cài hoa
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Đông người bến đợi thuyền xuôi ngược
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha.

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post278804

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 06-06-20 lúc 09:13 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (02-07-20), phale (06-06-20)