BẾN THƠ
Trải giữa trang đời mấy nhịp thơ
Giao hoà bạn hữu nối t́nh thơ
Lời hoa dệt nghĩa xuân bừng ư
Chữ gấm thêu vần mộng chở thơ
Kết những niềm yêu chờ lửa phượng
Đan từng sợi ước gửi vườn thơ
Nàng thu bỗng khát mơ về biển
Vẽ cảnh dong thuyền cập bến thơ!
Nguyên Xuân
28/9/2017
Bài xướng:
SAY THƠ
Múa bút vung trời xướng họa thơ
Chẳng dè ai trách kẻ say thơ
Lời vàng tung cánh thêm yêu bạn
Chữ ngọc vươn ḿnh măi quư thơ
Tứ đẹp lung linh thêu nét bút.
Từ hay lúng liếng dệt trang thơ
Hậu sinh nối gót tiền nhân bước
Đồng cảm chung ḷng chuốt áng thơ.
Nguyễn Quang Khải - Hải Pḥng
http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post285880