BÁT THẬP NIÊN
(Bài hoạ - viết tặng nghệ nhân Nguyễn Trọng Nguyên)
Đào nguyên suối cảnh đón dương tà
Nắng đỏ thu hồng liễu thướt tha
Thổn thức nàng thơ mê xứ lạ
Mơ màng cánh hạc sải đường xa
Chiều ra biển rộng ngồi câu cá
Sáng dạo đồi cao chọn hái cà
Mải ghé vườn xuân cành mướt quả
Năng t́m dáng mộng chữ ngời hoa
Đời vui hạnh phúc cùng con cả
Kiếp trọn t́nh yêu với lăo bà
Đă đến Âu Châu c̣n muốn gạ
Đang vào Mỹ Quốc để ṿng qua
Say nh́n đất nước ngàn năm toả
Thoả ngắm non sông một khối hoà
Luận thế Hồn Cây cười rất đă
Trường thiên bát vĩ sướng hơn quà!
Nguyễn Thị Xuân Đào
22/11/2017
Bài xướng - mời hoạ
CỤ BÁT TUẦN CHƠI THƠ BÁT VĨ
(Trường thiên luật hành thập lục vĩ ca)
Chơi thơ bát vĩ cuối đông tà
Nắng quái c̣n mong muốn thiết tha
Thích sưởi tia hồng nơi đất lạ
Ưa hong ánh bạc chốn trời xa
Lang thang lướt rải bồi ao cá
Lững thững bay giăng dưỡng luống cà
Ghé hỏi vườn đào soi đẹp quả
Vào thăm luống mận rọi tươi hoa
Yêu vùng nước rộng trùm Sông Cả
Quư khoảng non cao phủ Núi Bà
Đến tận Châu Phi rồi vượt quá
Vào sâu Nước Mỹ lại vươn qua
Chùa thiêng, Tháp cổ tôn lan toả
Miếu thiện, Đền xưa kính quyện hoà
Cụ Bát cài xong từ cuối thoả
Mừng như được cháu biếu ông quà!
Nguyễn Trọng Nguyên
Cụ Nguyễn Trọng Nguyên năm nay 80 tuổi là nghệ nhân cây cảnh ở Hải Pḥng. Cụ đă biết đến Xuân Đào nhờ Chuyên san Thơ Đường đất Cảng số 6 với bài KẾT BẠN HIỀN. Cụ theo số điện thoại của Xuân Đào và liên lạc đồng thời gửi tặng XĐ hai tập thơ quư giá viết tay của cụ là tập HỒN CÂY và BÁT VỸ LỤC THẬP VẦN. Xuân Đào rất cảm động và cảm phục đă gọi điện cảm ơn cụ và tỏ ư muốn chọn hoạ một bài thơ của cụ, cụ liền đề nghị hoạ bài CỤ BÁT TUẦN CHƠI THƠ BÁT VĨ. Tuy có hai bản bài thơ này, một bản "Trường thiên luật hành thập lục vĩ ca" in trong tập sách BÁT VĨ LỤC THẬP VẦN và một bản PHỤ LỤC khác là "Bài trường thiên luật hành tam thập nhị vĩ ca" nhưng XĐ chọn hoạ bài "Trường thiên luật hành thập lục vĩ ca". Mặc dù cụ Nguyên không dùng Facebook và điện thoại di động nhưng vẫn dùng điện thoại bàn để liên lạc, thật là vô cùng ngưỡng mộ tấm ḷng của cụ.
H́nh ảnh là văn bản cụ tự viết tay thơ của ḿnh.
