Chủ đề: CM4Q & Bạn Thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 12-06-20, 03:00 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định


Cái đầu.....

Chẳng ở trên cao vẫn gọi đầu
Lưng chừng lấp ló bọc bì nâu
Khi co khúm núm nhìn thêm chán
Lúc thẳng oai phong thấy rõ ngầu
Ngắn ngủn thường do khung giống Á
Dài ngoằng lạ bởi dáng nòi Âu
Bò lê cũng tại cho mồm sướng*
Nói dối đem so thế mới sầu**

Mr. Moon

*: Đói thì đàu gói cũng phải bò
**: Nói dối thì...hai đầu gối Moon bằng nhau

Chính là zdui nha........


Đầu... than...

Mình tôi lại có tới hai đầu
Mập ốm to tròn áo cũng nâu
Quỵ cẳng lưng khom nhìn thấy tội
Vươn vai gối thẳng ngó còn ngầu
Liêu xiêu bởi tối làm mười vại
Ngất ngưởng vì ngày quất mấy âu
Khốn khổ giàu sang gì cũng lết
Bác mẹ sinh ra ngậm trái ...sầu...

QN
10/9/2010

@ Dzui là chính nè

Đầu gì?

Bạn tả hỉnh như cũng giống đầu
Nhưng mà lạ nhỉ... lại nâu nâu
Khi vươn ờ hớ nào đâu tệ
Lúc rụt ây da cũng vẫn ngầu
Vượt thác không sờn Âu tựa Á
Leo đồi chẳng nản Á như Âu
Sinh ra đã vậy oai hùng lắm
To nhỏ bì chi để chuốc sầu...

PL 11.9.10



Đầu này...

Tớ vịnh nôm na mỗi cái đầu
Do xài chiếu rỏm mới thành nâu
Chìm trong sướng khổ bao lần oách
Đắm giữa buồn vui mấy đận ngầu
Hạ đến tơ hơ bày vật Á
Đông về kín mít bận đồ Âu
Ngon thì nhún nhảy ra chiều khoái
Chán lại thu lu tỏ vẻ sầu

Mr.Moon


Có lẽ phải tìm thêm các lại đầu như: đầu bếp, đầu cơ, đầu đảng, đầu...video



Các loại ...đầu...

Đầu cáo hôm nay các lọai đầu
Đầu đàn chết cũng lộ da nâu
Đầu bò mắt láo tâm còn trợn
Đầu đảng gan to mặt ngó ngầu
Đầu lưỡi điêu ngoa toàn cõi Á
Đầu môi giả dối khắp trời Âu
Đầu têu bắt chước cùng ngang tội
Đầu thú ngay đi kẻo lãnh sầu...

QN
12/9/2010


Đầu.....Đuôi

Lâu không sử dụng vẫn tù đầu
Chẳng hiểu làm dì nó bị nâu
Mỗi sớm vươn vai nhìn đã hẻo
Từng đêm duỗi cẳng ngó còn ngầu
Mơ màng nước gợn vừa tràn cối
Thổn thức canh dồn bỗng ngập âu
Sức kiệt thân tàn do tại hắn
Giờ nom bộ mặt thấy thương sầu...

LH 12/9

Vui là chính...cán bộ đừng chém em....



Đầu hàng...hàng đầu...


Đầu hàng chắc sẽ xếp hàng đầu
Đầu gối lê hoài vá mụn nâu
Đầu nậu hung hăng nhìn quá ngán
Đầu đàn mạnh mẽ thấy ôi ngầu
Đầu mùa tỉa xuống năm trăm dạ
Đầu mối thu về một chục âu
Đầu thống như bưng vì lỗ lã
Đầu cơ chấp nhận chớ than ...sầu...

QN
13/9/2010


@ Dzui là chính ...tiếp nghen...
Signature:
" When one door closes, another opens "

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 12-06-20 lúc 03:19 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (17-06-20), Dũng Trần (12-06-20), hoatigon208410 (12-06-20), phale (12-06-20), Thành Phạm (31-01-21), Vũ Trường (19-06-20)